Logo

    Tìm kiếm: Quê hương

    814 kết quả được tìm thấy

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao biểu trưng và tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí của Ninh Bình tại Hội nghị Gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Quang

    Kỷ niệm những ngày làm báo

    Xã hội-

    Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Ninh Bình điện tử xin giới thiệu những chia sẻ, những kỷ niệm của các nhà báo có nhiều năm cống hiến cho nghiệp sự báo chí, cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

    Các đại biểu dự khánh thành cầu Bản, xã Hùng Tiến (Kim Sơn) - công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII. Ảnh: Đức Lam

    Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

    Nông thôn mới-

    Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã và đang lan tỏa sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân và phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân trong phát triển quê hương.

    Vòng xuyến Đại lộ Hoa Lư tại nút giao xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp.

    Đại lộ Hoa Lư và cầu Bông Lau: Những công trình mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất Cố đô

    Thời sự-

    Mới đây, tại Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV đã thông qua 9 dự thảo Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về việc “đặt tên tuyến đường Đông-Tây, cầu vượt Sông Vân và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình”. Theo đó, tuyến đường Đông-Tây được đặt tên là Đại lộ Hoa Lư, cầu vượt Sông Vân được đặt tên là cầu Bông Lau. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa danh mà còn thể hiện sự tôn vinh lịch sử, bản sắc văn hóa và kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển của quê hương trong tương lai.

    Đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thắp hương tri ân nhà báo - liệt sỹ Phạm Thị Ngọc Huệ.

    Tri ân nữ nhà báo-liệt sỹ đã hy sinh tuổi xuân cho Tổ quốc

    Xã hội-

    Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi khói lửa chiến tranh từng ngút trời, có bông hoa huệ trắng tinh khôi đã nở, rồi tĩnh lặng hy sinh, để lại hương thơm bất tử cho đời. Đó là Phạm Thị Ngọc Huệ, nữ nhà báo - liệt sỹ là người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã dành tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc.

    Quang cảnh thôn nông thôn mới Kênh Gà, thị trấn Thịnh Vượng (Gia Viễn). Ảnh: Anh Tuấn

    Ninh Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tạo đà cho chặng đường lớn hơn

    Nông thôn mới-

    Ngày 31 tháng 5 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đây là dấu mốc đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, không chỉ là sự ghi nhận cho chặng đường hơn một thập kỷ bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết xây dựng quê hương, mà còn là niềm tự hào, phấn khởi trước thời điểm sáp nhập với hai tỉnh Nam Định và Hà Nam, hình thành nên một đơn vị hành chính mới với không gian và tiềm năng phát triển lớn.

    Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN

    Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

    Thời sự-

    Sáng 25/5, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của đồng chí Trần Đức Lương.

    Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh Túc. Ảnh: Đức Lam

    Nhớ về đồng chí Nguyễn Thanh Túc: Dấu ấn một đời vì sự phát triển của Ninh Bình

    Thời sự-

    Đồng chí Nguyễn Thanh Túc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh là một trong những lãnh đạo chủ chốt đầu tiên khi tỉnh Ninh Bình được tái lập (năm 1992). Trong chặng đường công tác cũng như khi đã nghỉ hưu, đồng chí luôn luôn tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm với sự nghiệp kiến thiết, xây dựng và phát triển quê hương Ninh Bình, luôn vì Đảng, vì Nhân dân.

    Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1) tặng xe đạp cho học sinh vượt khó vươn lên học giỏi của Trường THCS Kim Trung và Trường THCS Đông Hải.

    Tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

    Biển, đảo Việt Nam-

    Chiều 21/5, tại xã Kim Đông (Kim Sơn), Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1), Huyện uỷ Kim Sơn tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

    Thành phố Tam Điệp hôm nay. Ảnh: Ngọc Linh

    Học và làm theo Bác để xây dựng đô thị Tam Điệp hiện đại, văn minh, bản sắc và bền vững

    Thời sự-

    Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, 65 năm trước, Nông trường Đồng Giao-Tam Điệp đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Tam Điệp luôn phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội từng bước vươn lên xây dựng Tam Điệp trở thành một đô thị hiện đại, văn minh, bản sắc và bền vững.

    Một góc thành phố Hoa Lư hôm nay.

    Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Ninh Bình năm 2025: Bước ngoặt kiến tạo tương lai cho quê hương

    Chính trị-

    Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, tỉnh Ninh Bình đã và đang tiến hành một cuộc sắp xếp quy mô lớn đối với các đơn vị hành chính cấp xã. Đây được xem là một bước đi chiến lược, tạo nền tảng vững chắc để tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, từ đó kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương.

    Hiện nay, máy bay không người lái được các đại điền sử dụng phổ biến trong việc gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân cho lúa, giúp giảm đáng kể chi phí trong sản xuất nông nghiệp.

    Những “đại điền” nghĩ xa, làm lớn: (Kỳ I)- Niềm tin làm giàu trên những mảnh ruộng hoang hóa

    Nông nghiệp-

    Hiện nay, trước sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ, nhiều nông dân không mặn mà với ruộng đồng, nhưng ngược lại có những “đại điền”-những người tiên phong trong thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Họ âm thầm thực hiện cuộc cách mạng trên chính mảnh đất quê hương, từ đó khẳng định vai trò, giá trị của kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh mới.

    Ông Lê Văn Đáng (người thứ 2, từ trái sang) chia sẻ những kỷ niệm về thời thanh xuân rực lửa với cán bộ phường Tân Thành (thành phố Hoa Lư).

    Âm hưởng hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử

    Thời sự-

    Tháng Tư về trong sắc nắng vàng như mật ong trải dài trên những con đường, hàng cây. Khắp các nẻo đường quê hương rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42025).

    Cán bộ, hội viên Hội CCB xã Khánh Cường (Yên Khánh) thăm mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao của CCB Bùi Xuân Áng

    Những cựu chiến binh xung kích trên trận tuyến mới

    Kinh tế-

    Sau những năm tháng chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc, trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành những người tiên phong, gương mẫu trên mặt trận mớimặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

    Mùa lễ hội - Tiếng gọi quê hương

    Tản mạn Ninh Bình-

    Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến mang theo bao háo hức, nôn nao như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.

    Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: ST

    Niềm vui thống nhất

    Thời sự-

    Đại thắng mùa Xuân 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tròn 50 năm non sông liền một dải, ngày 30/4 mãi mãi là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, để từ đó tiếp thêm niềm tin, động lực cùng nhau chung sức thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.

    Một góc thành phố Hoa Lư. Ảnh: Mai Lan

    Ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã: Người dân đồng hành kiến thiết quê hương

    Thời sự-

    Những ngày này, việc lấy ý kiến cử tri về Đề án hợp nhất tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thành tỉnh Ninh Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2025 đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện. Đây là một trong những bước đi quan trọng và mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tinh thần phát huy dân chủ, để mỗi người dân trực tiếp tham gia vào quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Báo Ninh Bình giới thiệu ý kiến của một số đại biểu Nhân dân.

    Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng bản đồ Việt Nam cho các cơ sở Đoàn nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

    Dấu ấn Tháng Thanh niên năm 2025

    Thời sự-

    Hòa chung khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Cố đô tự hào, vững tin theo Đảng” do Tỉnh đoàn phát động đã diễn ra thành công rực rỡ, ghi dấu ấn đậm nét tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Cố đô đối với công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

    Lễ hội Tràng An năm 2025. Ảnh: Ngọc Linh

    Mùa lễ hội-Tiếng gọi quê hương

    Tác giả tác phẩm-

    Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến, mang theo bao háo hức, nôn nao, như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.

    Lễ hội Tràng An năm 2025. Ảnh: Ngọc Linh

    Mùa lễ hội-Tiếng gọi quê hương

    -

    Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến, mang theo bao háo hức, nôn nao, như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.

    Cây gạo xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô nằm trên triền đê uốn lượn bên dòng sông êm đềm.

    Thương nhớ sắc hoa quê nhà

    Điểm đến-

    Tháng tư về, nắng ngấp nghé bên hiên. Hòa trong hương bưởi, hương xoan ngào ngạt là những chùm hoa gạo đỏ rực thắp sáng cả một vùng trời, tô điểm cho bức tranh quê hương Ninh Bình thêm phần rực rỡ.

    Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2025. Ảnh: Trường Giang

    Lễ hội Hoa Lư: Hào khí một thuở, vang vọng ngàn năm

    Văn Hóa-

    Trong dòng chảy bất tận của thời gian, với bao thăng trầm của lịch sử, Lễ hội Hoa Lư vẫn còn đó vẹn nguyên giá trị trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể; vẫn là hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo, đặc sắc riêng có của người dân Ninh Bình. Hào khí Hoa Lư không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ, về cội nguồn, gốc rễ, mà còn là niềm tự hào, là điểm tựa, là hành trang, là lời hiệu triệu để các thế hệ người dân Ninh Bình viết tiếp bản hùng ca cho quê hương.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long